MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

AI NGUY?

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet

            Tử Du là bạn nối khố với Tử Tang. Lớn lên Du giữ chức “phó thường dân” còn Tang theo nghiệp công nhân viên chức dần dà leo lên hàng sếp.

            Có lần tới thăm, thấy bạn chơi bời hoang đàng, chi thả ga ăn xài thả cửa, Tử Du nghĩ đà này thì không bao lâu bạn mình nguy mất liền tìm lời can ngăn. Dè đâu Tử Tang cười lạt:

            - Không chơi sao vay nổi tiền ngân hàng, không chơi sao duyệt được kinh phí, không chơi hỏi ai thèm chiếu cố hỗ trợ.  Chơi chính là công tác, công tác đòi hỏi phải chơi, chơi được cứ chơi, chơi chưa nhuyễn phải tập, phải ráng. Chơi người ta mới chịu cho vô hệ, không chơi đột phá sao nổi. Tôi chơi không phải vì bản thân mà vì sự nghiệp chung đấy chứ!

            Tử Du thở dài lui gót.

            Ít lâu Tử Du nghe Tử Tang sa hố sập hầm, nguy cơ bị tịch biên gia sản cấm cố chung thân, nghĩ rằng bạn mình từ trời rơi xuống vực chắc chắn nguy mất liền đùm gói một ít tiền bạc vào thăm. Vào đến nơi, thấy Tử Tang đang tung hoành “chén trận”. Trên mâm đủ bia bọt đặc sản chỉ thiếu em cháu mơn mởn múp míp phục vụ nữa là thành nhà hàng sang trọng tươi mát. Tử Du không tin nổi vào mắt mình.  Chưa hết ngạc nhiên thì Tử Tang đã kéo vô mâm, nâng li mời rồi cười bảo:

            - Bây giờ em vào đây làm đại gia trong khám, ngày ngày lai rai chờ đại xá hay bị cùm xích nhốt trong hầm kín hoặc đi lao động khổ sai, ăn đói uống khát, theo bác em nên chọn bên nào?

            Tử Du lắc đầu thối lui. Trên đường về, lầm bầm: Kiểu này nguy, nguy mất! Hỏi ai nguy, Tử Du chua chát:

            - Tội phạm không nguy thì kỉ cương,  công lí, xã tắc này nguy chứ ai vào đó nữa. Thôi rồi!

1998

                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét