MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

ĐỒNG CHÍ ĐỒNG CHÚ CHUYỆN


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Khều thắc mắc:
            - Kẻ phạm tội ra trước tòa không được xưng hô kiểu thông thường là ông bà  anh em chú bác mà phải xưng là bị cáo. Thế những người xưng là đồng chí với nhau ra tòa phải gọi nhau thế nào?
            Hai Móc bảo:
            - Không được  xưng  hô kiểu rặt đảng tính là đồng chí  thì cứ xưng hô là ông bà anh chị cô chú…
            - Như vậy hóa ra được xưng hô cách mà một bị cáo bình thường cũng bị cấm, không ổn!
            - Thì xưng hô thằng này con kia  đứa nọ cho  bỏ ghét.
            - Vậy là bất lịch sự, thiếu văn hóa, đâu được!
            Chuyện tưởng đơn giản hóa ra phức tạp, xin ý kiến Tư Bươi, y bảo:
            - Đồng chí mà bây giờ bòn rút thâm lạm tàn hại quá thì xưng theo loài kí sinh hút máu là đồng rận. Không thì gọi đồng chuột, đồng chó gì cũng được vì chúng chuyên đục khoét, cắn càn, ăn bẩn không chừa thứ gì.
            Khều Móc khen nói có lí, cao hứng, Tư Bươi tán rằng hai tiếng đồng chí  biến hóa lắm. Rồi kể:
            - Ả nọ, một loại điếu cày của ủy ban, nhờ quan hệ với các lão trượng  bề trên mà thăng quan tiến chức ào ào. Mỗi lần vậy, không thể xưng hô là chú cháu như bình thường, cũng không thể xưng anh em, người ta bậc cha chú thậm chí  bằng ông nội ông ngoại mà anh anh  em em cái nỗi gì, xưng đồng chí thì hoàn toàn không đúng chỗ, ả ta đành gọi chệch ra là đồng chú.
            Thế đó, mỗi lần lâm trận, đến cao trào là ả ú a ú ớ đồng chú… đồng chúđồng chụ... chụ...

7-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét