BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nguyên
Tử qua chơi nước Vị, Sản chủ nghe tiếng cho mời. Trong buổi hội kiến, Tử
hỏi:
- Trung Xích lắm mưu sâu kế hiểm, thường xuyên dòm ngó, lăm le gây
hấn, kề cận nước bá quyền nhà vua có lo không?
Sản chủ nói cứng:
- Thuở lập nước, chỉ vài tướng lĩnh mà ta đã bắt thằng đầu sỏ thực dân cũ đầu hàng, đến khi thằng thực
dân mới, thằng đế quốc hung hãn nhất nhảy vào, ta chỉ dùng vài chục tướng đã
đánh cho chúng te tua tìm đường cút thì nay có
hàng trăm tướng lĩnh, kẻ thù nào mà
ta chẳng đánh bại.
Thế đó, ngươi cứ nhìn vào dàn tướng
lĩnh là biết quân đội, nhìn vào quân đội là biết sức mạnh quốc gia ta thế nào.
Nguyên Tử cười nhạt:
- Quân không cần đông mà cần tinh,
tướng không cần nhiều mà cần giỏi, muốn thế phải kinh qua trận mạc, qua rèn luyện
cam go. Nay có chuyện không phong thì sợ anh em tâm tư nên phong tràn lan, liệu tướng có giỏi không? Có
tướng bản đồ quân địa hình địa vật không thông chỉ rành bản đồ địa chính, nơi địa
lợi dàn quân bố trận phòng thủ tiến công không rõ chĩ rành quy hoạch đất đai đắc
địa để kinh doanh bất động sản. Tướng này thì
chỉ huy đánh đá được ai?
Tướng không lo đánh giặc chỉ
lo đánh gôn, đến nỗi đất đai sân bay chiến lược bị cắt làm sân gôn khách sạn. Đô
đốc không lo giữ biển đảo chỉ lo đo đất bán đất. Tướng mang danh đánh dẹp tệ nạn xã hội công nghệ cao lại dung túng
đánh bạc hàng nghìn tỉ trên mạng. Tướng giữ an ninh lại là thủ phạm gây mất an ninh
thì còn gì nói nữa. Chưa nói lắm
tướng còn dung túng đàn em lợi dụng danh nghĩa an ninh để hoạt động maphia chiếm
nhà chiếm đất, đánh giặc chưa thấy mà đi làm giặc, tướng này là tướng thế nào?
Sản chủ nghe, hai tai lùng bùng đành
giở bài đánh trống lãng lui vào hậu cung.
10-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét