BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Người
nọ có dịp ra nước ngoài, gặp Việt kiều nào cũng bảo rằng quê hương là chùm khế
ngọt, nên về thăm để có cơ hội phấn đấu.
Một Việt kiều vặn lại:
- Trong nước các vị ăn rồi lo phấn đấu
nào phấn đấu vào đảng vào đoàn, phấn đấu
lên chức này chức nọ, phấn đấu từ trắng tay vô sản thành tư sản đỏ. Gì cũng phấn đấu, chưa lập
gia đình thì phấn đấu lấy vợ lấy chồng, phấn đấu sinh con đẻ cái, phấn đấu cưới
vợ gả chồng cho con cái, phấn đấu lên hàng ông bà nội ngoại… Rồi phấn đấu ăn, phấn đấu ngủ,
phấn đấu ụ ị. Còn chúng tôi là phản động trăm chiều trót bám chân bợ đít thực
dân đế quốc thì còn gì nữa mà phấn đấu, phấn đấu làm sao?
- Thì từ phản động phản quốc phấn đấu
thành Việt kiều yêu nước. Yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội, từ Việt kiều
yêu nước phấn đấu thành Việt kiều yêu chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội do đảng
ta lãnh đạo xây dựng, yêu chủ nghĩa xã hội
là phải tin yêu, một lòng đi theo đảng, chỉ biết còn đảng còn mình.
Việt kiều nọ nghe, rùng mình phát nóng lạnh nhưng vẫn gượng hỏi tiếp:
- Chúng tôi phấn đấu vậy còn các vị phấn
đấu thế nào?
- Tôi đây vừa hồng vừa chuyên, thẻ đỏ
có rồi nay phấn đấu có cái thẻ xanh làm thường trú nhân sau đó phấn đấu nhập quốc
tịch ngoại, phấn đấu bảo lãnh cho cả gia đình trở thành Việt kiều.
- Hóa ra các vị chuyên nói đường làm
nẻo?
- Thì bởi chúng tôi là…là… Nghề mà!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét