TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Nghị
hội Quán Cóc Hóc Mò Tró. Dưa Leo thắc mắc rằng lều lá của dân dựng trái phép
thì cưỡng chế đập bỏ tức khắc còn hàng
chục căn biệt thự ở Ba Vì, nhiều biệt phủ cao đường xây dựng trái phép lại
ngang nhiên tồn tại thậm chí giữa thủ đô là sao?
Chuối Chát cười khẩy:
- Đơn giản vì một bên của dân nghèo,
một bên của quan chức. Dân không thần không thế nên cần thì cưỡng chế đập bỏ,
không tuân thủ, phản kháng thì quy tội chống người thi hành công vụ, đàn áp thẳng
tay. Còn bên kia là của kẻ chức sắc, động vào ổ kiến lửa thế lực coi chừng chưa
đánh được mà bị chơi ngược lại mất chức nên chi chỉ nhá ba búa qua loa làm phép,
để làm gì thì làm. Trị dân dễ, trị quan khó nên chi luật lệ chuyên chính né
quan chỉ đè dân mà trị tới số.
Khoai Lùn thêm vào:
- Đời nào cũng vậy, huyện bênh huyện
phủ bênh phủ, cùng tổ chức cùng quan chức thì bên vực che chắn cho nhau, bảo vệ rồi xử lí nội bộ, qua quýt kiểu ta đánh ta, đánh
chuột sợ vỡ bình, ai cũng có ô che dù đỡ chỉ thằng dân là hứng chịu thôi.
Mướp Đắng tức bực:
- Thực ra cũng vì dính dấp bên này
bên nọ nên há miệng mắc quai, ăn chịu có phần với nhau cả thì trở mặt sao được.
Bọn cưỡng chế trấn áp với bọn chức sắc xây dựng trái phép cũng đều cùng một bè một lũ, quân ta không
lẽ đánh quân mình. Khỉ mốc!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét