Tam
Giác hùng hồn rằng cách mạng thì không thể bó mình trong khuôn khổ
cũ, chỉ bằng lòng với thực trạng mà phải đột phá. Đột phá cách nghĩ cách làm, đột
phá chủ trương chính sách, có đột phá mới tiến nhanh tiến mạnh cất cánh bay cao
được.
Lục Lăng hoài nghi bảo đột phá thì
ai đột ai phá, nói có sách, mách có người,
dẫn chứng tiêu biểu sinh động mới tin.
Tam Giác bảo thiếu gì rồi dẫn:
-
Bá Đạo, ủa quên, Bá Thanh chủ trương đột phá đưa thành Đà trở thành thành phố đáng
sống nên nào chặn nhập cư nào đuổi ăn mày, đột cho thủng Sơn Trà, đột thủng chính
sách gây thiệt hại hàng nghìn tỉ, tạo điều kiện cho tay trùm Vũ “Nhôm” thao
túng thu gom đất đai nhà cửa. Đột đột rồi phá cho tuầy huầy tùm lum muốn chết, không biết khi nào giải quyết xong để thành Đà trở nên đáng sống!
- Còn tay nào đột phá nữa không?
- La Ăn, ủa quên, La Thăng. Tay
này đột cho thủng ngành dầu khí, đột ngột
nhảy qua đột phá ngành giao thông, đột bằng sách chỉ định thầu, giăng mạng lưới BOT khắp nơi, lập các trạm mãi lộ từ bắc chí nam, đang banh chành chành, dân chửi um lên đấy. Đang làm
chủ tịch PVN, đột một cái lên bộ trưởng giao thông, đột một cái vào bộ chính trị,
đột một cái vào làm bí thư Hòn Ngọc Viễn Đông, đột một cái làm phó ban kinh tế
trung ương, đột một cái mất chức, đột một cái bị bắt về cái tội đột cho thủng
phá cho nát.
Lục Lăng lắc đầu chua chát:
- Thôi, đừng dẫn nữa, cứ đột đột phá phá, nghe rợn da gà!
12-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét