Thao
thức lo âu tình hình nước nhà, nhân gặp Tử Tư, Vị Nhân than thở:
- Nước Vị bây giờ văn hóa suy đồi, đạo
đức băng hoại, giáo dục xuống cấp, đáng lo quá, không biết do đâu.
- Thế vua quan nước Vị thế nào?
- Quan lại chẳng khác gì giặc nội
xâm, đục khoét phá tán, ăn không chừa một thứ gì. Còn vua, tiếng là trị quốc
bình thiên hạ cũng chỉ lo vinh thân phì gia, tệ hại tới mức càng già đầu càng hư hỏng, tu thân không xong,
tề gia không ổn. Điều lạ là thay trời trị dân mà phải đến lúc về vườn mới
tính chuyện làm người tử tế. Nhưng rồi có tử tế cho đâu. Cha con tranh nhau một
“cái đồ”, cha cướp bồ con làm vợ, cha con từ mặt. Rồi con gái tố cha, chuyện
hoàng gia lợm tởm, thúi ủm.
Tử Tư chậc lưỡi:
- Nguyên do đấy chứ đâu xa. Vua thay trời
hành đạo, quan là phụ mẫu dân thế nhưng vua không ra vua quan không ra quan,
vua gian quan giặc thì có mà loạn xã hội chứ làm gương đạo đức cho dân thế nào được. Thượng bất chính hạ tắc loạn, hư sai là do giới cầm quyền, tất cả từ bọn vua quan mà ra.
8-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét