BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nghe
tin Hùm xám tự nguyện làm đầy tớ trung thành cho bọn ăn cỏ, hươu nai tung tăng hí hửng còn
ngựa vằn rầu rĩ. Hươu nai ngạc nhiên:
- Tay Hùm cúc cung tận tụy, xin được hết lòng hết dạ làm đầy tớ, yếu đuối như bọn ta mà được hắn phục vụ thì chẳng còn lo bị
loài này loài nọ dọa dẫm nữa, hỏi còn gì sướng bằng. Sao không vui mà ỉu xìu như đưa đám vậy?
Ngựa vằn vặc lại:
- Nếu hắn làm đầy tớ không xong thì
sao?
- Thì đuổi việc, tống cổ ra ngoài.
- Nhưng đuổi hắn không đi thì làm sao?
Hươu nai ngọng miệng.
Ngựa vằn thở dài:
- Than ôi, đầy với tớ! Đầy tớ mà
không ưa không chọn thậm chí ghét như ghét quỷ ma tà quái cũng phải rước vào, không thuê
không mướn cũng bắt buộc phải thu nhận chúng. Sai không được, bảo không xong, đánh không nổi, đuổi không đi, không dám
nói động đến, thậm chí nó xấu xa cũng phải ca nó tốt, nó dốt phải tán nó thông, đầy tớ mà mình phải đội trên đầu trên cổ, phải đặt lên bàn thờ mà lạy, phải tụng niệm như
thần linh hộ mệnh và rồi không biết chúng nó cắn cổ bổ xương mình lúc nào. Quỷ sứ hiện hình, ma vương lộ diện, trộm đạo ra mặt chứ đầy tớ gì lũ này!
8-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét