MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

ĂN PHÁ


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Mù U dẫn chuyện ông Lê-nin từng đưa ra công thức: Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại rồi cho rằng nói vậy xưa rồi, công thức ngày nay phải  là: Ma đầu + ngu dốt = phá hoại, gọn hơn là: Ăn + dốt = phá. Rồi than:
            - Đã ăn thì đừng phá, có phá cũng phá vừa vừa thôi chứ phá tàn phá hại phá cho lụn bại cỡ này còn gì nữa mà ăn!
            Tư Dừa Nước cười khẩy:
            - Có phá mới có ăn, không phá lấy gì ăn.
            - Nói rõ xem!
            - Ví như xây công trình trăm tỉ thì  chỉ xây năm chục tỉ, sử dụng trăm năm thì chỉ chục năm đã hư hỏng xuống cấp, thế là phá. Cũng nhờ phá mà có cỡ năm chục tỉ chia chác nhau ăn, có phá có ăn là vậy. Phá để ăn, hơn nữa phá thì hư, hư thì sửa, sửa lại ăn. Thậm chí phá gây sụp đổ công trình gieo họa khôn lường, dữ ác hơn ăn nữa.
            Mù U đúc kết:
            -  Phá phá ăn ăn… Nói theo lí luận thì ăn là cơ bản, phá là chủ yếu.
            Dừa Nước chỉnh lại:
            - Chưa đúng, phải nói ăn là then chốt, phá là hàng đầu. Ăn phá không tách rời nhau, gắn bó mật thiết, có mối quan hệ vừa biện chứng vừa hữu cơ, là cơ sở lí luận, cơ sở tư tưởng để tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội động đâu cũng có tham nhũng.

8- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét