ảnh internet
Vị
là nước kém phát triển, muốn tiến nhanh tiến mạnh sánh vai với các cường quốc
năm châu, Vị vương lo lắng gọi Trí Nhân vào hỏi kế.
Trí Nhân thưa:
- Muốn tiến phải học hành căn bản, mình
kém cỏi lạc hậu thì phải tôn các nước giỏi làm thầy. Đâu xa, nước Nhật như bộ
xương khô không thịt, từ nghèo nàn đói kém trở thành một nước văn minh hùng
mạnh là nhờ biết tôn các nước Âu Mĩ làm thầy, rước họ vào dạy dân mình. Phải tập
trung đầu tư cho giáo dục, xây dựng nền học thuật có
căn cơ từ thấp lên cao, kiên định chất lượng mới tiến mạnh được.
Trí Nhân ra, Trí Cẩu vội vàng cản:
- Theo cách tay Trí Nhân thì muôn đời
lẹt đẹt, chỉ có cách đi tắt đón đầu, hớt ngay thành quả tiên tiến của bọn chúng
mình mới tiến nhanh được. Nên nhớ, tay Trí Nhân vốn sùng Âu Mĩ mà các nước đó đều
là thực dân đế quốc, ta nắm trong tay lí luận đỉnh cao trí tuệ loài người không
lẽ lại đi làm đứa trò mọn của bọn phản động. Hơn nữa, cứ cho bọn chúng là văn minh tiên tiến
nhưng từng bị ta đánh bại, thắng chúng trong chiến tranh thì thắng chúng về
khoa học kĩ thuật cũng chỉ như trở bàn tay, khó gì!
Vị vương gật gù, thế là theo sách đi
tắt đón đầu.
Thời gian sau, sản xuất kinh doanh
kinh tế cứ trì trệ, khoa học kĩ thuật lẹt đẹt, giáo dục trượt dốc như xe không phanh,
học thuật xuống cấp, trí thức biến thành trí ngốc trí ngủ, chỉ làm việc cầm hơi
để hưởng chế độ chứ không có phát minh khám phá gì ra hồn. Trớ trêu thay, những kẻ hễ mở miệng là hô hào về khoa học kĩ thuật công
nghệ lại không biết tí gì về khoa học công nghệ, hóa ra chỉ chuyên đánh võ mồm.
Ngược lại, các mặt ăn chơi tiêu xài,
làm hàng giả sản xuất lậu, ăn cắp bản quyền, xuất cấp bằng giả, tấn phong học
hàm học vị dỏm thì không thua thằng Tây nào, đến Mĩ cũng sợ. Món này thì đi tắt
đón đầu vào hàng nhất nhì thế giới.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét