ảnh internet
Bọn chuột gặp một núi thức ăn, đua nhau tha về hang. Trong đàn, chỉ
mình chuột cống thấy món ngon, nán lại ráng sức đả một bụng lặc lè thoả thê rồi
mới lệt bệt bò về. Bị mèo rượt, do cái bụng ních căng quá, chuột cống cố chui
nhưng không sao lọt được kẽ hang, bị vật chết.
Tin chuột cống lâm
nạn, cả đàn hoang mang lo lắng nhưng Sư Chuột vẫn ung dung cười mỉa rằng:
- Cho đáng kiếp! Cho
đáng kiếp!
Ngạc nhiên, cả đàn hỏi
thì được giảng:
- Vì nó chỉ biết tham
ăn mà không biết tham nhũng. Có một đứa ngu tự nguyện hiến tế để cả đàn được
yên ổn không đáng mừng sao. Bớt một đứa ngu trong bầy thì đáng vui chứ có gì
đáng buồn.
Nghe hiểu, cả đàn chuột mừng chí choé xông vào núi thức ăn mang về liên
hoan thắng lợi.
Trong khi đó, họ nhà
mèo cũng mở hội mừng công vì thắng đậm vố lớn, tiêu diệt được một tên tội phạm
đục khoét cỡ bự sừng sỏ, lập được thành tích to lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét