MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

ĐỔ XUỐNG


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet 


            Sứ giả Hung Nô tới yết kiến Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, Tháo bày trò cho vệ sĩ đóng giả mình còn mình hóa trang làm vệ sĩ cầm đao đứng hầu cạnh giường. Sứ giả Hung Nô được một đại thần rỉ tai “bật mí” trước, đến khi gặp, nói:
            - Ngụy Vương vô cùng tao nhã nhưng người cầm dao đứng hầu cạnh giường mới là bậc anh hùng.
            Tháo nghe, khoái chí lắm.
            Chuyện Tào Tháo chỉ là chuyện bày chơi chốc lát của bọn vua chúa ngông cuồng ai ngờ ngày nay cán quan Tào Láo lại triệt để vận dụng, làm thiệt.
            Tào Láo làm sếp trên, khéo đóng trò lắm. Việc gì coi mòi rắc rối đều thảy cho cấp dưới quyền đại diện giải quyết, ủy cho tùy nghi hành xử. Được là nhờ Láo khéo lãnh đạo chỉ đạo, hư thì do cấp dưới yếu kém, ai kí nấy chịu, Láo này không biết.
            Lần nọ, có phi vụ bở nhưng lắt léo, lọt thì vô khẳm không thời lãnh đủ, Láo bật đèn xanh bằng khẩu lệnh cho cấp dưới bảo cứ táo bạo, năng động, yên tâm làm tới.  Dè đâu vỡ lỡ, hỏi đến thì Láo lu loa rằng cấp dưới tự chuyên, vượt quyền, chưa hề thông qua mình. Thế là y sách trăm dâu đổ đầu hạ cấp, Tào Láo cho cấp dưới đại diện ôm gọn hết mọi  chuyện. Quá khéo!
            Ngày nay nữa lại thêm chuyện tay Đào Láo Duy Hoác oác mồm, chuyên cầm gậy  quát tháo chỉ chỏ dân viết lách. Viết lớ ngớ coi chừng ăn gậy gã. Thế nhưng đến phiên mình,  lão lại viết lách trật chìa thậm chí quá sai phạm, bị bàn dân la ó. Quớ quá, lão đổ luôn cho “cậu đánh máy”. Bao nhiêu khổ nạn cứ dồn vô cái bị thịt “cậu đánh máy” hứng còn lão ta an toàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét