TIỂU TỬ VĂN
ảnh AI
Không quen bắt chuột nhưng đói quá, mèo tìm cách ăn vụng miếng thịt, chủ tóm được quật một trận thừa sống thiếu chết, mắng là đồ vô dụng, hư hỏng rồi tống khỏi nhà cho làm mèo hoang.
Vắng mèo, không còn nghe tiếng meo meo, lũ chuột lâu nay lén lút kiêng nể, nín tiếng cầm hơi thừa cơ bùng lên sục sạo thức ăn, quậy phá dữ dội. Có mèo, chồn cáo nể mặt tránh xa, nay ngang nhiên xộc vào cắn cổ gà vịt quặp đi giữa ban ngày ban mặt.
Chủ nhà ngẫm nghĩ: Trước, ta chỉ thấy vô dụng mà không thấy hữu dụng, té ra trong vô dụng có hữu dụng, chính cái tưởng vô dụng kia lại là hữu dụng.
30-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét