TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chép đi thi, băng qua bao nhiêu sông ngòi ghềnh thác vượt Vũ môn, trổ vi trổ kì mọc râu hóa rồng được kim bảng đề danh rạng rỡ. Vũ môn qua rồi nhưng muốn được trọng dụng, đem tài thi thố phải vượt tiếp Quan môn.
Quan môn qua lắm ải, nghe
đâu biết thi thì dễ, không biết mới khó. Ải
gì, ở đâu, hiểm trở thế nào, vượt qua
ra sao, Chép còn mù tịt.
Đang băn khoăn thì có cò Tra tiếp
dẫn chỉ
đạo rằng tứ ải là
nhất thế nhì thân tam ngân tứ trí. Trí, nghe tưởng khó nhưng
dễ ợt, nội dỏm ngoại giả học thật học ma tại chức tại gia úm ba la
cho qua, sá gì chính quy bằng
xịn như ngươi, ải bốn khỏi lo. Chỉ
cần vượt một trong ba
ải thế- thân- ngân là xong.
Còn hoang
mang thì cò Tra mách nước:
- Có thuộc diện thủy thần, vây cánh hải vương, vào hàng ngư ông hà bá, không?
- Không!
- Không thế lực, vậy có họ hàng thân thuộc gì với quý bề trên ngáo Mập, cớm Sấu, kẹ Voi không?
- Không!
- Không thân thuộc, vậy có sẵn thủ tục “đầu tiên” để
thông hói thông sông thông ngòi xoi đập không?
- Không có!
- Thế là không đủ phẩm chất, thiếu năng lực trình độ, ngươi sẽ bị loại ngay vòng giữ xe, thi
thố làm quái gì mất công!
Chép hụt hẫng rút lui, chua chát: Tưởng Quan môn ai ngờ là Quỷ môn quan!
28-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét