MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

NO...

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

          Nghe tiếng Ba Khía là Thổ địa xóm nhà lá Đầu Doi, một nhà báo tới phỏng vấn.

          PV (Phóng viên) : - Xin chú cho biết tình hình xóm ta thế nào, no hay đói?

          BK (Ba Khía): - Đói cơm gạo nhưng bù lại đủ thứ no: No nghe, no số, no độ, no hụi, no thúi, no rác…

          PV: - Xin cho nghe chuyện” no nghe” trước.

          BK: - Một là no nghe nhạc: Nhạc karéo ông Li, nhạc Tivi chú Chén, nhạc sến mụ Tô, nhạc xì lô chú Đầu Đinh… Rồi nhạc rền kẹo kéo, nhạc nhẽo kem que, nhạc nhè cà phê, nhạc hề quán nhậu…

          PV: - Còn no gì nữa?

          BK: - No nghe chửi. Xích mích to tiếng văng miểng là cơm bữa, ngày ít nhất ba chặp, không ngày nào thiếu (thiếu ăn cơm không ngon). Nào chửi thề, chửi tục, chửi lục đục, chửi  xiên xéo, chửi léo nhéo, chửi đâm hông, chửi ầm ầm, chửi tá lả…

          Phóng viên hoảng hồn, chưa nghe hết các loại no đã ôm đồ nghề ba giò bốn cẳng chạy thục mạng.

2013

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét