MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

KHÓ LÓ CÁI MÁNH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

          Đang thẩn thơ chưa biết làm gì thì bà vợ ông Hờ hàng xóm tất tả cầm tờ giấy thộc vào bảo tưởng phiếu thằng em bên Mỹ gửi cho một nghìn đô té ra phiếu của anh, đem qua cho anh.

          Lại lộn tên, xóm này ông Hờ và tôi trùng cả tên lẫn họ, nhà sát nhau, để cho khỏi nhầm người ta thường gọi Hờ võ (ông ta có dạy võ) và Hờ văn (tôi cũng tập tòm viết văn). Ai gửi cho mình nghìn đô nhỉ, làm gì có phép lạ này, nhưng mà đời lắm chuyện bất ngờ, biết đâu! Tôi cám ơn rối rít rồi vội vàng lật xem tờ phiếu, đúng ra chỉ một trăm nghìn nhuận bút một bài báo, mừng hụt nhưng vẫn vui, có chút nhuận bút cầm hơi rồi.

Bà vợ ông Hờ đế thêm rằng tưởng thằng em gửi đô nên có lì xì cho ông phát thư trăm nghìn, anh cho xin lại. Tôi ngạc nhiên phát khựng. Phiếu mình lĩnh trăm nghìn, vợ ông Hờ lỡ hào phóng cho tay phát thư trăm nghìn, giờ làm sao đây? Mặc kệ bà ta, bạo làm ráng chịu, nếu thế thì mặt mũi nào! Mà gánh thì ra biết ách giữa đàng mà cứ mang vào cổ, có ngu nào bằng. Mẹ kiếp, thế này là công cốc, rồi cũng phải thắng bộ sậu vào, đi lãnh về mà trả cho người ta chứ sao. Tính ra bà ta không được gì, chỉ tay phát thư là ẳm nguyên gói và mình  thì được thế này đây…

Trên đường đi lãnh tiền về làm nghĩa vụ thanh toán, ngẫm nghĩ: Mất là cái chắc nhưng xưa nay người ta thường bảo có mất có được, trong cái mất có cái được, mình được gì nào? Được tiếng, ừ thì mất miếng (nhuận bút) mà được chút tên trên báo xem như được tiếng, nhưng tiếng kiểu này không ổn chút nào, cái miếng đã nhỏ cũng vuột mất thì tiếng kia chỉ còn là tiếng khóc, đạo lí gì nữa. Hay là mình viết lại sự cố này đăng báo kiếm tiền bù lỗ, biết đâu người ta trả cho trên trăm nghìn thì lại có lời. Thế là được, trong mất có cái được. Hay! Và chỉ khi bài này mà không ai thèm đăng thì xem như mình mất hoàn toàn. Và lại nghĩ kín (chuyện bí mật hoàn toàn, lộ ra tai tiếng lắm), nếu mình gửi và được nhiều báo đăng thì nhuận bút càng khẳm, thế này thì quá sá là được! Cuộc đời vẫn đẹp sao, xin vô cùng cảm ơn bà vợ ông Hờ và cả đồng chí phát thư!

5- 2013

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét