TIỂU HÙNG TINH
La Ngà thắc mắc rằng càng học, học càng cao lẽ ra càng thông thì lại càng ngu, càng tu dưỡng
lẽ ra càng đạo đức gương mẫu thì lại càng xảo trá lưu manh. Vì sao?
Lồ Ô hất hàm:
- Vì tà đạo thâm nhập. Theo chánh đạo
thì càng học càng thông tuệ, càng rèn luyện càng mẫu mực trong sáng, con người
ngày càng cao cả tốt đẹp hơn. Còn khi tà đạo
thâm nhập thì mọi thứ trở nên hắc ám.
Học thuật biến thành học chụp học
giựt học giả, đạo đức biến thành đạo chích, tính ác lấn át tính thiện, nhân
tính mất đi nên con người không còn khoan dung hiền hòa mà thủ đoạn giành giật
đấu đá tàn hại lẫn nhau. Tà khí thâm nhập thì hiểm ác lên ngôi, sai trái thay
cho lẽ phải, nhân cách và mọi mặt xã hội đều bị băng hoại.
- Phải làm sao bây giờ? La Ngà âu lo.
Lồ Ô rành rọt:
- Muốn phục hưng các giá trị nhân bản,
muốn con người được thăng hoa giải thoát
chỉ có cách trở về với chính đạo, phải trừ tà khử độc, tống khứ bọn ma đầu,
xua tan tà đạo yêu ma vì đó là những nguyên nhân hủy hoại con người, làm suy đốn
xã hội.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét