TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai
Ngõ tỏ vẻ thán phục rằng các vị lãnh đạo nhà ta món gì cũng cái thế độc chiêu,
nội chuyện trồng cây thôi cũng lạ. Này
nhé, cổ kim đông tây đều trồng cây từ nhỏ sau đó cây lớn, từ cây con sau đó cây già thế mà các
vị giỏi đi tắt đón đầu nên trồng từ cây lớn cho nhỏ đi, cải lão hoàn đồng cho cây.
Ba Ngóc thắc mắc:
- Sao gọi là cải lão hoàn đồng?
- Bứng cổ thụ già hàng trăm tuổi đem về trồng rồi làm lễ
khai sinh rùm beng thành một tuổi, không cải lão hoàn đồng thì là gì?
- Cải đồng hoàn lão thì có.
- Sao lại cải đồng hoàn lão, ngược đời
vậy?
- Ngược gì, mới khai sinh một tuổi
mà già cả trăm tuổi, một tuổi khai sinh mà sống qua nhiều thế hệ, lên hàng ông
cố ông sơ con đàn cháu đống, cải đồng hoàn lão là vậy.
Ngõ Ngóc mắng nhau ngược đời, càng cãi càng rối, không
ai chịu ai, tìm hỏi Tư Ngách thì y bảo:
- Già cả ra già cả, trẻ con ra trẻ
con, cải lão hoàn đồng hay cải đồng hoàn lão gì cũng ngược đời cả.
- Nhưng không lẽ các vị ấy là lãnh đạo
mà đi làm ngược?
- Đời nay nó ngược, trên ngược dưới
ngược, trong ngược ngoài ngược, trẻ ngược già ngược, quan ngược lại ngược, đầy
tớ ngược ông chủ ngược, trăm thứ ngược thì ngược đời là chuyện thường ngày ở
huyện, thắc mắc làm chi cho gầy tóp mình ve hao mòn ngọc thể. Hức!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét