TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chạch
muốn theo đường làm quan, Chình bảo phải nắm được lí thuyết 4 đúng. Hỏi đúng gì
bảo đúng quy trình. Chạch tù mù xin được chỉ dẫn, Chình giảng:
- Trước hết là đúng quy trình nói.
Nói gì, nói lúc nào, nói theo ai, phải thông đường lối, nắm chủ trương, tỏ tường
chỉ thị cấp trên. Nói hùa nói theo chứ cứ tơm tớp thấy sao nói vậy ưa gì nói
ngày có ngày đi tong.
Hai là đúng quy trình làm. Làm những
gì trên muốn chứ không phải dân muốn, trên sai gì làm nấy, sai quấy cũng làm. Mình
là đầu sai cho người ta bảo, trên suy nghĩ chập mạch lung tung thì mình cũng phải
nhập đồng múa men loạn xạ.
Ba là ăn đúng quy trình. Gom đưa lên
trên một mâm sớt cho dưới một mớ. Ăn xin ăn chặn ăn tham ăn cho tàn cho mạt,
không chừa thứ gì miễn sao không để dấu răng không lưu tì vết.
Bốn là chết theo đúng quy trình.
Nghe chết, Chạch hơi chờn, hỏi, Chình
giảng tiếp:
- Trung thần thì trên bảo chết dưới
phải chết không cần biết lí do. Còn khỏe còn sung mà trên cần thì phải đứt bóng
tiêu đời ngay, trên sẽ thường xuyên thăm viếng lo lắng cho vợ con ngươi, cứ yên
tâm chấp hành xem như chết có thưởng ấy mà!
Nghe chết đúng quy trình, Chạch rùng
mình nhưng nghĩ phóng lao theo lao, theo chết không theo cũng chết, theo luôn!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét