MỤC LỤC BLOG

▼

Trang

▼

Trang

▼

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2026

KẾ SÁCH NGOẠI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

          - Nè bà, bà có tin tức địa chỉ của gia đình anh X nước ngoài không? Anh chị và mấy cháu thế nào?

          - Trước đến nay có quan hệ đâu mà biết. Nè, sao trước đây ông kiên quyết cắt đứt đứt liên hệ, nói đến anh X là ông tránh, ông gạt mà nay quan tâm dữ vậy?

          - Trước khác, bây giờ khác.

          - Khác gì nào?

          - Trước phải né tránh vì sợ liên can bị kẹt, ảnh hưởng bước đường thăng tiến, đến quá trình phấn đấu của bản thân, đến con cái…Còn bây giờ  vì tình cảm, cũng là huyết tộc anh em máu chảy ruột mềm, xa cách lâu ngày thương nhớ…

          - Xùy, ông mà cũng anh em thương nhớ, làm gì có chuyện đó, xạo hoài!

          - Ừ thì xem như không có chuyện đó nhưng mình rất cần người ta.

          - Cần để làm gì? Định ngả tay xin viện trợ hả, đừng hòng họ thí cho một đồng đô.

          - Bà mày cứ nghĩ: Bây giờ người ta làm căng chuyện tham nhũng, trước sau các quan chức  cũng phải kê khai, thuyết minh tài sản. Mình sống bằng đồng lương, không nuôi heo chẳng nuôi gà làm ruộng thế mà cơ ngơi lầu đài, đất vàng  đất bạc ba bốn chỗ, xế hộp xế sang ba bốn chiếc, rồi phần hùn phần hạp, của cải  đầy nhà thế này thì trả lời làm sao?  Nói trúng số ai tin. Chỉ còn cách bảo là nhờ thân nhân Việt kiều. Cơ ngơi vốn liếng có được là từ nguồn đầu tư viện trợ từ ngoài ngoải về. Không lẽ nhà nước  bỏ công ra nước ngoài điều tra. Thế là êm trời hợp thức!

          - Nhưng liên hệ khó lắm, sợ người ta mắng cho mà nhục, sợ mình khai trước sau bất nhất lòi đuôi.

          - Thế bà mày có sáng kiến gì nói nghe thử, không lẽ bó tay chịu trận.

          - Tôi có cách này. Cứ cho con bé nhà mình câu cặp một tay ngoại kiều nào đó. Chịu khó mua cho nó tấm chồng ngoại, lõ tẹt gì cũng được. Sau này  có động đến thì bảo: Ơn trời, thằng rể ngoại hiếu nghĩa, trăm sự nhờ nó giúp đỡ mà nên.

          - Nhưng rủi gặp thằng cha SIDA thì chết cha con mình!

          - Cái ông này nữa, thì cũng phải liều thôi chứ biết sao bây giờ!

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét