MỤC LỤC BLOG

▼

Trang

▼

Trang

▼

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

THƯỢNG ĐẾ ĐÃ CHẾT !

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Nhà  nọ  mất nhà  cửa  đất  đai, chạy hết  cửa  này  cửa  khác, kêu  từ  dưới lên  trên, lạy cả  trời cao đất dày hàng chục năm  mà   không  được giải  quyết. Nhà  kia  có  người  hàm  oan tội giết người, bán sạch gia  sản, bỏ hết công ăn  việc làm, hàng chục năm kêu  kiện  không  xong, kêu  trời  không thấu. Nói  trời  có mắt  thế  mắt  trời để  đâu, có  trời  để  làm  gì?

            Nghe  chuyện,  có  kẻ  cười khẩy mà rằng: Làm  gì  có  trời,  cái  gọi là  trời kia chỉ  là  bầu   không gian  vô tận đó thôi. Không hiểu nên gán cho  đủ thứ nào cõi   trời, cõi tiên, thiên đàng,  nào ông  trời, chúa  trời, ngọc hoàng, ngọc  đế, thượng  đế, thiên  vương… Chủ nghĩa   duy vật  vô thần ra  đời  ở  phương  tây hô hào khai tử  ông  trời, tuyên  bố không  có  trời,  thượng   đế  đã  chết rồi!

            Có kẻ  đế thêm: Mà  dẫu  có  đi nữa thì  cũng  bị phế  truất, mất hết tác  dụng xem như đi đứt. Không nghe   nông   dân Nghệ Tĩnh từng vỗ  mo nang  gõ  cán  cuốc hát   lên rằng: Thằng  trời  đứng  qua một bên, Để  cho  nông hội ta  lên  làm  trời.

            Trời  tây đã chết, trời  đông  cũng  tiêu, thế  là hết,  ô hô!

27-5-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét