MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2026

PHÊ THUỐC LÚ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Gấu  tới thăm, thấy  trong hang cũng như  trong từng ổ  dê đều    treo  thờ  hình  cọp, ngạc nhiên  hỏi:

            - Cọp   chuyên ăn thịt thân  nhân  dòng  tộc  nhà  dê,  cớ sao lại tôn thờ  kẻ   ác hiểm thâm thù.

            Dê gạt  đi, bảo:

            - Ngươi nhầm  rồi, thân nhân  họ tộc ta  không phải  bị   cọp hại     được ngài  cọp  hóa thân, biến thành  một phần  máu thịt, biến thành  bản thân ngài cọp, đây    điều  vinh  hạnh vô  cùng  lớn  lao  của   họ  nhà  dê ta. Dê chết hóa cọp,  dê sống   quyết  giữ   gìn  truyền thống  hi   sinh, tranh  thủ sớm  được cọp  hóa và  sẵn  sàng   xả thân    cọp.  Sống  nhập  vào  cọp, chết  hóa thành  cọp, ngài  cọp    đấng   cứu  rỗi cho họ   dê, chúng  tôi nguyện một lòng một  dạ theo  ngài, vì ngài, sẵn  sàng hiến  dâng cả tính  mạng.

            Gấu   định  khuyên  nhưng  rồi  ngẫm nghĩ: Triền  miên  trong  bóng tối nên chỉ  còn tế  bào  hình  que,  không  còn  tế  bào  hình  nón thì  làm  sao  nhìn ra ánh  sáng.  Nhập  bùa mê  phê thuốc    làm cho thần  kinh    liệt, cơ thể thể  không những liệt  kháng     còn ghiền   độc như ghiền  á phiện, nhà  dê tội nghiệp hỏng  mất  rồi, khuyên bảo  không   khéo  lại kích cuồng chúng nó lên thì nguy. Ô hô!

24-5-26

 

           

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét