ảnh internet
Quan có tính lạ, tiếp ai xong là quên khuấy họ tên mặt mũi, lần sau gặp lại cố nhắc cũng không sao nhận ra, hỏi đến ai cũng ú ớ không biết, không nhớ. Có người cho là quan khinh người, có kẻ giận quan vô tình, có người cho là quan ngớ ngẩn, trì độn. Quan chỉ cười mỉm phớt lờ.
Tiếng đồn tới tai, quan bà hoảng lắm, sợ chồng bị thối não suy thần kinh nên thăn thỉ gợi mở tìm nguyên do nhưng quan phớt lờ. Quan bà không chịu, moi đi moi lại moi mãi moi hoài làm quan phát bực, mắng:
- Rõ đàn bà lắm môi nhiều mép siêng moi, tôi quên gì chứ không quên món lót tay tình cảm và nhớ đem về đều đều đầy đủ cho mẹ mày là được… Thắc mắc hoài lộ mánh cả!
Quan bà cười rúc hi hi rồi hê hê hả hả:
- Nói thì nhớ chứ đừng có quên đó nghe!
Quan hừm một cái:
- Ngu gì quên!
2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét