MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2025

LÍ THUYẾT 3 Đ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tin thượng giới xuống tra xét việc thực thi chế độ chính sách, Thổ thần ngán lắm vội thực hiện ngay việc chi xuất để đón tiếp phục vụ đoàn trời theo đúng tiêu chuẩn từng suất đã được quy định chặt chẽ trong mục ẩm thực phí. Thổ thần nghĩ làm vậy là để tranh thủ lòng tin, ít nhất cũng để đoàn trời tin rằng chỗ mình luôn bảo đảm nguyên tắc ngay cả trong lĩnh vực “tế nhị” này.

            Sau ngày tra xét thứ nhất, Thổ thần sai Táo trợ lí tiếp cận để nghe ngóng thì được biết trên nhận định sơ bộ rằng cơ sớ làm “Đúng nhưng không được!”.

            Thổ thần hoảng lên, theo sáng kiến của Táo trợ lí, hôm sau ngài chỉ đạo nâng suất ẩm thực thường lên mức chiêu đãi. Rồi lại giao Táo trợ lí theo dõi dò xét ý tứ trên. Táo báo cáo lại rằng trên đánh giá “Đã nhưng chưa được!”.

            Thổ thần lại một phen xanh mặt. Theo đề xuất của Táo trợ lí, ngài chỉ đạo chi một mớ thật  phủ phê làm đồ lễ kính biếu.

Đoàn trời rút. Hai hôm sau, một thông báo kết quả tra xét được ban ra đánh giá cơ sở là “Được!”.

            Thổ thần mừng rỡ nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi, vội hội ý với Táo trợ lí để đúc rút kinh nghiệm. Táo trợ lí đúc kết:

            - ĐỘ (chế độ) không bằng ĐÃI. ĐÃI không bằng ĐÚT. Chi xuất theo chế độ là đúng nhưng không được. Đãi đằng đớp đã cũng chưa được. Phải đưa đút đầy đủ mới thắng lợi. Đó chính là lí thuyết 3Đ.

            Thổ thần vỡ lẽ, cười ngất:          

            - Ra chỉ có vậy mà các lão nhà trời làm người ta sợ hết hồn!

2005

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét