MỤC LỤC BLOG

▼

Trang

▼

Trang

▼

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

NHÌN VÀO QUAN CHỨC LÀ RÕ

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Lên lớp, Chính Tử hỏi đồ  đệ:

            - Muốn thấy  biết chế  độ   xã  hội cần nhìn  vào  đâu?

            Bọn  đệ tử thưa:

            - Nhìn vào con người   vì con người là   trung tâm, là động lực, là chủ nhân, là yếu tố   quyết  định   xã  hội.

            Tử  vặn  lại:

            - Dân hàng chục hàng  trăm  triệu thì nhìn  sao cho hết?

            Bọn  đệ tử  lúng túng. Tử  nhắc:

            - Phải  nhìn vào  quan lại là tầng lớp lãnh   đạo cai  trị   xã  hội. Còn chưa   rõ thì hãy  nhìn  vào đại thần  triều đình.

            Dẫn  dắt cai  trị mà ngành nào, địa phương cơ  sở nào cũng đầy rẫy nhũng lạm, ăn tàn phá hại làm  cho  xã  hội  lao  đao điêu  đứng. Như  hũ  mắm  giòi, chịu  khui là lòi thúi, lúc nhúc lũ cướp ngày. Thấy chưa?

            - Thấy nhưng chưa  rõ!

            - Chưa  rõ  hả,  thì nhìn  vào đại  quan  triều  đình.  Giới chóp bu được   xem là mẫu  mực mà hết tay này  dính   dấp thì tay  kia  vi phạm. Tưởng tinh hoa  hóa ra tinh tà, tưởng   cao  cả  hóa ra  mèo mả,  lem luốc một  duộc nội  xâm. Rõ  chưa?

            Đồ  đệ  đồng thanh:

            - Quá  rõ!

27-6-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét