TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bàn chuyện pháp bất vị thân, luật bất vị thế, Bù Ngót chậc lưỡi:
- Mấy lão chóp bu tới đâu cũng phán như đinh đóng cột rằng đánh tham nhũng không có vùng cấm, xử lí bất kì ai, bất kì vị trí nào nghe mà sướng lỗ nhĩ, không biết có thiệt không?
Rau Răm trề môi:
- Thiệt chứ, thiệt 100% luôn! Từ chủ tịch, bí thư tỉnh thành đến bộ trưởng, phó thủ tướng đến ủy viên bộ chính trị đều xử tuốt luốt, có tha ai đâu. Vấn đề là xử thế nào, xử luật hay xử lí nội bộ, xử luật hay xử lơ xử láo cho qua chuyện mà thôi.
Xử căng theo luật, trị thằng ăn trộm năm con vịt năm năm tù còn quan chức phá tán thiệt hại hàng chục hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỉ, gây họa tày đình thì chỉ xử lí nội bộ, phê bình, cảnh cáo, quá lắm thì cách cái chức chúng không còn giữ, thậm chí chỉ ép từ chức, cho tự xử chứ không dám đưa ra tòa. Xử không chừa ai nhưng chỉ xử lí, xử kiểu gãi ngứa, có đưa ra tòa cũng chiếu cố, xử lơ xử láo, xử cho có, xử xử xù xù…
Bù Ngót lắc đầu chua chát:
- Xử bất cứ ai nhưng xử gì, xử thế nào, vấn đề là đó. Hèn gì có kẻ văng tục bảo xử như… tao, lắm chuyện!
13-8-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét