MỤC LỤC BLOG

▼

Trang

▼

Trang

▼

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

BÀ TRỜI

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Ba Quèo  cho rằng   xưa  nay  chỉ nghe nói ông  trời, ông  Ngọc hoàng thượng   đế,  không   ai nghe nói bà  trời hay Ngọc hoàng phu nhân, Ngọc hoàng hoàng hậu, Ngọc hoàng thái  hậu gì hết. Đàn  ông   cầm  quyền  cả chứ  đâu  đến  các  bà  mà  oai phong tác yêu tác  quái làm  trời  làm  đất.

            Hai  Quẹt bảo  trên  trời  không  chứ dưới  đất  lại  có. Thời  phong  kiến,  vua là  thiên  tử tức ông  trời  con thế mà nhiều  bà  vẫn  làm  vua, nhiều  bà  không  làm  vua nhưng  làm hoàng hậu, thái hậu thậm  chí  có khi phi tần cũng  ngồi  trong màn  trướng chi  phối  triều  đình,  quyết  định triều  chính, các bà  cũng  làm  trời  làm  đất  đấy chứ!

            - Nhưng   đó là chuyện  thời  phong kiến  lạc hậu  cổ  hủ, ngày nay họa chăng các ông  làm nguyên thủ thì  các bà  cặp   kè bên  các ông đi đó đi đây lịch thiệp  xã giao cho  đúng tập  quán chứ các bà   có quyền hành  đếch  gì mà làm  trời   làm  đất.

            - Nên nhớ các bà không  có  quyền  lực công khai,  không  có  quyền  lực cứng như  các ông nhưng   có  quyền lực mềm (các  ông  có lúc  cứng  lúc mềm nhưng  đàn  bà lúc nào  cũng mềm  cả, quyền lực mềm  là vậy). Các bà núp  sau lưng  các ông  trời  con  để  giật  dây nên được  gọi  là mẫu  hậu  sân  sau, nữ chúa  mười  phần trăm, vua cửa hậu (hậu  môn nữ  vương)… Dự  án, bán  buôn, kinh   doanh, giao dịch  gì nếu không   qua tay bà  là  không   xong. Lệnh  ông  không bằng cồng bà, thông  được   cồng bà  mới  có mộc lệnh  ông. Ngoài  ông  bung  xung con  rối  trong bà chọn mối  ăn  chia, làm  trời  làm  đất vậy   mà  không gọi  là bà  trời  sao!

            Đất nước có bao  nhiêu  quan  trời  con thì  có bấy nhiêu bà  trời, không chỉ bà  trời  lớn mà  còn  bà  trời  bé, bà  trời  nhí, lắm lắm!

 

21-6-23

 

           

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét