ảnh internet
Đoàn doanh nghiệp trẻ Đức sang Đông Lào tìm cơ hội làm ăn, thấy nhan nhãn ảnh tượng Các Mác trong hội trường rồi khẩu hiệu chủ nghĩa Mác Lê vô địch, bách chiến bách thắng muôn năm. Ngạc nhiên hỏi thăm thì chủ nhà hãnh diện bảo đó là thánh nhân người Đức, bậc đệ nhất tổ sư khai sáng chủ nghĩa mà chúng tôi tôn thờ.
Hỏi vì sao tôn thờ thì bảo ngài đem lại vinh quang hạnh phúc, dẫn đến xã hội đại đồng không có người bóc lột người, làm cho xã hội giàu có của cải tuôn ra dào dạt, người người hưởng theo nhu cầu. Ngài phất cao ngọn cờ giải phóng loài người, vĩ đại không chỉ với dân tộc tôi mà toàn thế giới.
Đoàn doanh nghiệp phấn khởi nhận ra vị sinh ra và lớn lên ở Đức, chết bên Anh nay lại hiển thánh ngay xứ Đông Lào xa xôi này chính là Đức kiều yêu nước.
Về Đức, đoàn háo hức báo cáo lại với các chức sắc chuyện một khúc ruột yêu nghìn trùng đang được tôn làm thánh tổ nơi xứ Đông Lào mà quê mình không biết tới, rõ bụt nhà không thiêng. Đồng hương hiền tài vĩ đại thế sao không rước về để ngài có cơ hội đóng góp xây dựng quê hương.
Một chức sắc lớn tuổi giật mình bảo:
- Từng rước về rồi. Khi Nga sô đánh chiếm kinh kì đã mang theo không chỉ ông Mác mà cả ông Lê ông Sít vào ngự trị. Ngày đêm bắt tụng niệm Mácxít Lênít Sít tà ma làm cho đất nước chia cắt tan hoang, chịu không nổi dân phải nổi dậy phá bỏ bức tường ô nhục, phá bức màn sắt giành lấy tự do. Thôi, cứ để ổng đi đâu gieo nạn mặc kệ chứ rước về có chết. Ổng có Mác kinh truyền khắp thế giới, đọc dễ bị nhồi sọ, nhiễm vào dễ si mê cuồng tín, nung nấu mâu thuẫn, kích động bạo lực, khơi sâu hận thù giai cấp, ăn rồi chỉ lo đấu đá tiêu diệt nhau. Xứ nào chẳng may rước vào là rước lấy nghèo khổ, xung đột triền miên, khổ đau bất tận.
Ngọn cờ của ông là xóa bỏ chế độ tư bản, các ngươi là những nhà tư sản, bộ định rước về để ổng xúi giục công nhân vô sản đấu tranh đào huyệt chôn luôn các ngươi sao?!
Đoàn doanh nghiệp trẻ nghe, giật e lè lưỡi.
12-4-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét