TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thủy hỏa đạo tặc- lụt lội, cháy, trộm cướp, giặc giã là bốn tai ách của xã hội mà người xưa đã đúc kết. Tặc là giặc giã, giặc giã đi với cướp bóc, chết chóc trên quy mô lớn nên đáng sợ nhất. Người dân cũng xem trộm cướp, nhũng lạm là giặc- cướp đêm là giặc cướp ngày là quan. Quan cướp ngày nay được gọi là giặc nội xâm.
Từ đạo tặc chỉ lũ trộm cướp có lẽ được hình thành sớm nhất sau đó tặc (giặc) dậy lên khắp nơi. Núi có sơn tặc, lâm tặc, biển có hải tặc, sông có cát (sa) tặc, trên trời có không tặc, đường có đinh tặc, bọn bắt trộm chó gọi là cẩu tặc, trộm tôm gọi là tôm tặc, ngay cả lĩnh vực cao quý là văn hóa cũng có văn hóa tặc…
Tặc (giặc) phát triển rầm rộ thành phong trào, ngành nào nơi nào cũng có. Tặc xuất từ bọn quan chức, từ tầng lớp lãnh đạo, làm quan tiếng là làm đầy tớ nhưng hi sinh phục vụ đâu không thấy mà chỉ thấy mánh lưới cướp bóc, dân gian từng chỉ mặt cướp ngày là quan, thôi cứ gọi là quan tặc cho gọn.
Trong quan tặc có những bọn phá trường phá lớp phá ngành giáo dục đó là bọn giáo gian, giáo dâm, giáo đục gọi chung là giáo tặc. Trong ngành lương y từ mẫu cũng không thiếu bọn bán thuốc gian, ma mánh móc túi, ăn cắp công quỹ, ăn trên xương máu người bệnh gọi là y tặc. Một bọn chức trách từ trên xuống dưới miệng hô dập dịch cứu người thừa cơ nước đục đã kê khống giá y cụ, hợp thức kit test dỏm giả, chém chặt giá thuốc, bớt xén phần cứu trợ của người dân, cưỡng bức phá nhà dân bắt người đi ngoáy mũi gọi chung là dịch tặc. Tưởng đi tu là để cứu nhân độ thế, giúp đời an vui nào ngờ lắm kẻ biến chốn thiền môn thành chỗ hành lạc, dùng ma quỷ đe dọa lừa mị để móc túi chúng sinh, không lo tu mà chỉ làm tặc, không gọi tu tặc thì gọi là gì!
Than ôi! Xứ sở gọi là thiên đường ưu việt lại đủ thứ tặc. Tặc tặc tặc… do đâu mà sinh lắm tặc thế!
4-4-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét