MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

NGHĨA TÌNH BEO SÓI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Beo trên sói dưới, sói nhất  nhất tùng phục beo, được beo tín nhiệm đưa vào diện cốt cán rồi cho làm cấp phó để nối nghiệp cai  quản rừng, sói xin hứa tuyệt đối trung thành, sẵn sàng hi sinh  vì nghĩa lớn còn beo còn mình.

            Gấu nghe, bịt mũi cười.  Hỏi sao  thì bảo thề cá trê chui ống, bọn  to mồm thề thốt thường là những kẻ phản trắc hiểm độc nhất. Đợi mà xem!

            Đùng một cái, beo sẩy chân rơi xuống hố, bép gọi  sói trợ lực để thoát hiểm, gào khản cổ  nhưng chẳng  thấy sói đâu, phải kiệt sức mà chết. Nghe đâu chính sói  chứ  không ai khác đã rình đẩy  beo xuống hố sau đó gọi bầy tới ăn thịt.

            Nhiều loài ngạc nhiên không biết sao sói tận tụy trung thành  với beo là vậy mà trở mặt nhanh đến thế, Gấu bảo:

            - Cứ xem trong thế giới loài người sẽ rõ, thái tử là  đứa con được vua cha tin cẩn chọn làm người kế vị. Trước sau cũng lên ngôi nhưng  lắm đứa  thèm thuồng ngôi vị, muốn sớm làm vua, không  đợi  đến lúc vua  băng để đăng quang mà cho thí   luôn vua cha để cướp ngôi.  Cha con  còn vậy  huống gì thủ trưởng thủ phó. Trưởng càng sớm mất chức phó càng mừng vì có cơ hội chiếm ghế. Bọn chúng ngoài mặt nào đồng chí đồng  đội đoàn kết thương yêu  nhưng bên trong  hằm hè chờ cơ hội là ra tay tiêu diệt để chiếm lĩnh quyền  lực. Tình nghĩa sói beo thì có khác gì!

 

12-2-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét