MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

VOI CHUI LỌT LỖ KIM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            - Con kiến còn không chui lọt lỗ kim nữa là voi. Chuyện voi chui lọt lỗ kim  là không tưởng.

Loa tán vậy nhằm ca ngợi kỉ cương chặt chẽ, luật pháp nghiêm minh, không có khe hở cho  tội  phạm, hành vi bất chính dù nhỏ nhặt  tinh vi tới đâu cũng bị ngăn chặn, không thể bao che lấp liếm lấy nắm che trời được.

Thế nhưng Ngò Gai chưa chịu, mỉa:

- Kiến không chui lọt nhưng voi chui qua cái rột.

Hỏi  sao lại hoài nghi đến thế, Ngò Gai bảo:

- Đổ đống cát đầu hẻm, xe chưa kịp đẩy vào đã có mật báo, cán bộ tổ khóm ào tới lập biên bản sửa chữa trái phép liền. Cất cái chòi chưa kịp nuôi mấy con vịt đã bị lực lượng ập vào trấn áp tháo dở phạt vạ, một cọng tóc cũng không lọt qua tai mắt các giả. Kiến không chui nổi lỗ kim!

Thế nhưng  người ta xây dựng hàng trăm căn biệt thự trái phép, xây  lố chung cư dăm bảy tầng, phá tan tành cả một ngọn núi trong thành phố  vẫn êm ru bà rù, chẳng ai ngó thấy. Voi vẫn chui lọt lỗ kim đấy!

Ban ngày ban mặt, chính quyền thành Đà ém nhẹm  hơn 17.000 lô đất tái định cư cho người nghèo vẫn không ai biết, đến khi Bá Đạo chầu trời bộ sậu bị đánh mới lòi ra. Bí chủ tỉnh Định kí bán cả cảng biển nhưng bảo kí thì kí nhưng bán cho ai thì không  biết. Trước đây nhiều người đã la toáng lên  rằng người TQ đổ tiền mua đất xây dựng khu phố riêng cho mình nhưng  tay  trưởng bộ Tài Môi bảo chưa nghe nói đến, thế rồi êm. Gần đây  có người thắc mắc  rằng  có 162.000Ha đất do người TQ sở hữu, hỏi thì tão bộ Đầu xin khất lại để trả lời sau. Không những voi mà ngọn núi còn chui lọt lỗ kim!

Loa tán  ngọng miệng. Ngò Gai  nhấn  giọng:

            - Con kiến không qua nổi nhưng con voi chui lọt, còn tùy! Quyền bính  trong tay phép phù đủ thứ  thì muốn to thành nhỏ, muốn nhỏ hóa to, muốn gì chẳng được. Úm ba la! Oa Oa!

 

13-11-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét