TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đến đâu y cũng nguyền rủa: “Quan ăn, quan ăn”! Bảo thời nay quan lại thằng cha con mẹ nào cũng ăn, lớn ăn lớn nhỏ ăn nhỏ, trung ương ăn kiểu trung ương, địa phương ăn kiểu địa phương, cơ sở ăn kiểu cơ sở, ăn tàn da mạt kiếp, ăn tinh vi kín kẽ, ăn trắng trợn ngang xương…
Có người bảo chớ có hồ đồ, người ta có phẩm cách đạo đức, một lòng vì nước vì dân mới lên hàng quan chức. Làm việc trong điều kiện bị kiểm soát nghiêm ngặt của đủ thứ tổ chức nào kiểm tra, nội chính, thanh tra, kiểm sát, công an, điều tra, phòng chống tham nhũng lền khên như lưới giăng đầy ngõ rào vây kín lối. Chính phủ liêm chính nên mỗi quan chức đều không muốn tham, có muốn cũng không thể tham. Có thấy mới nói, nói phải có bằng chứng, căn cứ đâu mà bảo quan ăn?
Bị ép thế tưởng ngậm họng nào ngờ y cự lại:
- Không chụp được bằng chứng, không thấy ăn nhưng thấy mất. Kho đụn rỗng hoác, nợ công đầm đìa, rừng tàn núi lở, tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, đất vàng đất bạc thất thoát vào tay phe này nhóm nọ, dân mất nhà mất đất kêu kiện hàng chục năm không thấu trong khi đó quan chức của cải ngút ngàn, sang giàu vô độ. Quan không ăn thì tiền của, tài sản của dân của nước chạy đâu mà mất. Quan không ăn tại sao hưởng đồng lương chết đói mà thằng cha con mẹ nào cũng mập. Không tìm thấy quan bẩn thì hãy chỉ ra một tên quan sạch coi. Tao chấp!
Người nghe im re chứ ngu sao mà cãi lại nó.
6-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét