BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tới đâu cũng nghe bàn tán xã hội đen xã hội đỏ, Rau Răm chưa hiểu, đem thắc mắc hỏi thì Mướp Đắng bảo:
- Xã hội đen chỉ bọn đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn, hoạt động phi pháp gây bất ổn xã hội. Còn xã hội đỏ là lực lượng khống chế xã hội đen để duy trì, bảo vệ luật pháp. Xã hội đỏ và xã hội đen như nước với lửa, có tao không mày.
Nghe qua, Rau Răm lại càng thắc mắc:
- Có trường hợp đang lưu thông thì bị công an tuýt còi, có người vùng vằng cự cãi thì bị ba bốn tên du côn bấm nhẹ kéo ra bên ngoài nhắc nhở chung chi, nghe thì tốt không nghe thì xúm vào táng một trận cho biết thế nào là lễ độ. Công an là xã hội đỏ đã đành, còn mấy tên này là xã hội đen ư, sao nó lại làm tay chân cho xã hội đỏ, hay mấy ông đỏ kia bị đen, thành xã hội đen rồi.
Có ông tướng công an làm đến cục trưởng chống tội phạm công nghệ cao lại cấu kết với mấy tay trùm tổ chức đánh bạc trên mạng. Ông tướng này là xã hội đen hay đỏ. Ông thượng tá biên phòng là khắc tinh bọn buôn lậu biên giới nhưng trong nhà riêng chứa hẳn một kho hàng lậu, ông ta là xã hội đỏ hay đen?
Trước đây ở Yên Bái có chuyện cục trưởng kiểm lâm xách súng vào tỉnh ủy bắn chết bí thư và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy rồi tự sát. Mới đây lại thêm chuyện bí thư phường nọ lọt vô nhà trưởng công an giữa đêm khuya, quan hệ như thế nào đó để bị trưởng công an đâm chết. Những vị này là ai, đen đỏ thế nào? Đây là chuyện xã hội đỏ xử xã hội đỏ, xã hội đỏ xử xã hội đen, xã hội đen xử xã hội đỏ hay xã hội đen xử xã hội đen?
Bị quay bí, Mướp Đắng nói liều mạng:
- Thời buổi đen đỏ nhập nhằng, thôi cứ gọi đại là bọn xã hội đen đỏ.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét