TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cựu giám đốc thông giao tỉnh nọ bị trộm vào khoắng mất 66 cây vàng và 35.000đô tương đương 5 tỉ. Lão hoảng hốt định la lên nhưng bà vợ bình tỉnh ngăn lại, lưu ý cẩn thận rồi nói:
- Có trường hợp trạm thu phí bị cướp, công an vào cuộc và phát hiện số tiền thu phí hàng ngày mà trạm ẩn lậu gian dối gấp nhiều lần số tiền mất cướp. Đó, hô toáng lên không khéo rước nạn vào thân, thà im để của đi thay người còn hơn.
Lại có trường hợp ở sở nọ bị trộm vào cạy két sắt ẳm đi một số tiền lớn, khi phát hiện thì thủ quỹ móc với kế toán tương kế tựu kế hô toáng lên số tiền mất lớn gấp hàng chục lần. Tên trộm có tiền sinh ăn chơi gái gú, vợ hắn nổi ghen liền trình báo. Điều tra mới hay mất một hô mười, thủ quỹ và kế toán định duồng gió bẻ măng, cướp luôn số tiền lớn rồi đổ riệt cho trộm nào ngờ gậy ông đập lưng ông, lộ tẩy tiêu tùng cả đám. Hô lên coi chừng bị khui rầy rà rắc rối, thà ỉm còn hơn, xem như rước xui rước bệnh cho mình.
Nghe vợ thuyết, lão vùng vằng:
- Nhiều vụ cán bộ xây biệt phủ to đùng hàng chục hàng trăm tỉ, hỏi tiền đâu thì đứa bảo nuôi heo, kẻ nói làm ruộng thúi móng tay, kẻ bảo buôn chổi đót, lá chít, chạy xe ôm… rồi cũng qua mô cả, có thằng cha con mẹ nào hề hấn chi đâu.
- Thì mình cứ khai như chúng nó là có lí do chính đáng, an toàn xa lộ.
- Phải nghĩ cách gì mới chứ khai báo loanh quanh ba lí do xạo bịp đó thì chó nào tin.
Vợ lão nhíu mày ra chiều suy nghĩ:
- Hay là khai do lượm bao bì mà có.
Lão trố mắt:
- Không lẽ khai do mình lượm bao lượm bọc, ai tin cho nổi.
Bà vợ dí vào trán lão:
- Nhận đếm mấy chục năm mòn tay còn không nhớ sao, bao đây là bao thư, bì đây là phong bì, mình nói bao bì người ta nhầm với lượm bao móc bọc càng tốt, có sao đâu.
Lão cựu giám nghe có lí liền la toáng:
- Bớ chính quyền các cấp, bớ ban ngành đoàn thể, bớ công an kiểm sát, trộm, tui bị mất trộm!
Xong té oạch xuống làm bộ ắc ắc ngáp ngáp như lên tăng xông.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét