MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

TRANH THỦ KÍ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Thời chiến, có lẽ do nhịp độ sống căng thẳng khẩn trương nên đi đâu cũng nghe người ta nói tranh thủ như một kiểu tận dụng thời gian nào tranh thủ về thăm nhà, tranh thủ sản xuất, tranh thủ ghi chép, cả ăn cũng tranh thủ rồi ngủ tranh thủ, tranh thủ tắm giặt, tranh thủ đi vệ sinh thậm chí tranh thủ hôn, tranh thủ ngủ với vợ… Tranh thủ được xem như chuyện riêng tư ít ỏi bên cạnh công việc chung.

            Thế rồi tranh thủ tiến thêm một bước lạm vào của công bằng cách sén sớt,  lượm cái này nhặt cái nọ, xén một ít đem về, tranh thủ kiểu ăn cắp nhưng nói nhẹ đi bảo là tranh thủ cầm nhầm.

            Cao điểm là tranh thủ kí. Kí quyết định, kí duyệt dự án, Buổi hoàng hôn nhiệm kì phải nhanh tay vợt, phải tăng công suất kí chụp kí giựt kẻo thời cơ không bao giờ tới nữa. Mới có chuyện  mấy tay trùm ngành thanh tra  trước khi hạ cánh đã kí một lô một lốc quyết định thăng quan tiến chức cho bọn thủ hạ, vừa ban ơn mưa móc vừa cài cắm đệ tử vừa được chúng trả lễ hậu. Tay phó thủ tướng nọ trước khi miễn nhiệm một ngày đã kí  cho phép phá hàng trăm ha rừng để làm sân gôn bất chấp hậu quả môi trường.

            Tranh thủ bây giờ trở thành tranh giành thủ đoạn, nhân lúc tranh tối tranh sáng dồn sức vét cú chót, hoác mõm cá sấu quyết bặp nuốt miếng bở sau cùng.

            Đọc đến đây, có người lầm bầm  rằng chế độ tiên tiến đạo đức văn minh ưu việt ta nhất gì mà nhìn đâu cũng đầy rẫy xấu xa nhất lại là giới quan chức, kì vậy ta!

 

4-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét