TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Xưa
nay ai cũng quan niệm là qua Âu qua Úc qua Mỹ dễ làm ăn, tay trắng mà vượt biên
qua bên bển một thời gian cũng hái ra tiền, mua nhà tậu xe, ở nhà còn chưa biết
đi dép nhưng sang bển là cỡi xe hơi vi vút, rạng rỡ thua đếch thằng Tây nào.
Việt kiều không những giàu mà sang,
nhất là mấy người từ bên bển hồi hương,
tiêu pha như nước, thấy mà ngợp. Sướng nhất là
làm bên bển có tiền đem về Việt Nam mà xài, mình chục nghìn lì xì còn bị trẻ
con chê còn họ chỉ xì chục đồng đô là xài mệt nghỉ. Tiền bên bển chỉ mua được một trái chuối đem về
bên này mua được cả buồng, tha hồ ăn. Ăn sáng bên bển một bữa bằng tiền ăn sáng
cả tháng bên này, thiên đường làm tiền là xứ người còn thiên đường xài tiền là của xứ ta.
Cứ đinh ninh suy nghĩ mình là đúng
ai ngờ vừa phát ngôn ra đã bị thằng bạn
chỉnh tới số. Y bảo tư duy đó xưa
rồi, chỉ thích hợp với dân lao động bình dân
còn giới thượng lưu nhất là quan quyền thì khác. Hỏi khác thế nào thì bảo làm bên ta
đem qua Mỹ xài mới sướng. Chê dóc, không tin, y bảo:
- Không thấy các quan sao, tích lạm
bên này hàng chục triệu đô rồi cho con cái du học, cho vợ du lịch làm tiền trạm xong tậu nhà mua xe, chạy thẻ
xanh mua quốc tịch, động cái là vọt qua bển sum họp gia đình. Nên nhớ
có đại biểu quốc hội mua quốc tịch Séc thôi đã mất hai triệu rưỡi
đô, cỡ gần bốn mươi tỉ tiền Việt đó.
- Nhưng các ổng là đầy tớ, đồng
lương chết đói, do chạy xe ôm, buôn chổi
đót, lá chít, làm ruộng thúi móng tay chứ đâu ra mà tiêu như lá mít vậy.
- Cũng do mua bán thôi.
- Mua bán gì?
- Có chức quan thì muốn gì chẳng được. Bỏ tiền tỉ ra mua chức rồi tìm
cách sinh lợi bằng cách buôn chức bán chữ kí, các ổng làm ra không phải từng nắm mà từng núi tiền dễ ợt!
Làm bên ta đem qua Mỹ xài đến đời cháu
chắt còn chưa hết, sướng!
9-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét