TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam Giác bảo dịch bệnh là đại họa của nhân loại và ngạc nhiên báo rằng có nơi người Trung Quốc giăng băng-rôn chúc mừng Hoa Kỳ và Nhật bùng phát dịch bệnh, có nơi đốt pháo ăn mừng khi nước Mỹ có hơn trăm ngàn ca nhiễm virus
Vũ Hán. Họ nghĩ sao mà làm ác vậy?
Tư Cạnh xùy một cái:
- Cũng do bệnh ghen ăn tức ở mà ra.
Mình phải nên phải hay nó phải hư phải dở chứ nó hơn mình là tức. Tức không phải
do mình dở mà do nó hay hơn mình. Cũng
cháy nhà nhưng nhà mình cháy mà nhà nó
còn nguyên hay chỉ cháy một phần là ức lộn máu, cũng cháy nhà nhưng nhà mình cháy ít mà nhà nó cháy nhiều hơn là nhảy cửng lên, sướng cuống cuồng.
Thói ghen ăn tức ở làm cho con người trở nên ác độc, cuồng tín.
Lục Lăng chua chát:
- Đây cũng là sản phẩm phép thắng lợi tinh thần từ
AQ sang AQ+. Như cứt mà cái gì cũng là ta
vĩ đại, muốn bá chủ bá quyền, coi thiên hạ dưới con mắt. Những người Trung Quốc này cũng chỉ là thứ dư luận viên rẻ tiền
bị nhồi sọ từ đời cha ông đến đời con
cháu gần cả trăm năm nay, cứ nghe bảo
ghét thì ghét, bảo thù thì thù, bảo thương thì xuýt xoa yêu mến, vàng bảo là cứt,
cứt cho là vàng cũng hô theo. Bị nhồi bịp kinh niên nên não trạng biến dạng, cuồng
tính mất rồi.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét