TIỂU HÙNG TINH
Móc Quèo bảo sách dạy rằng tư sản
bóc lột giai cấp vô sản, vô sản bán sức lao động, làm thuê cho giai cấp tư sản,
vô sản có sứ mệnh tiêu diệt tư sản, sách nói vậy mình nghe vậy. Bây giờ lại có thêm tư
sản đỏ là tư sản thế nào?
Mỏ Xảy hất hàm:
- Tư sản đỏ là tư sản nhưng không phải
tư sản. Tư sản người ta bỏ vốn thuê mướn công nhân để kinh doanh còn tư sản đỏ
không đầu tư kinh doanh gì nhưng lầu đài biệt thự, đất cát, vốn liếng cổ phần cổ
phiếu không thiếu.
Móc Quèo chậc lưỡi:
- Do đâu mà giống tư sản đỏ này giàu
vậy?
- Do
đục khoét của dân của nước.
- Đúng là giặc nội xâm, có tư sản đỏ
chắc cũng có vô sản đỏ?
Mỏ Xảy hừm một cái:
- Đúng thế. Vô sản đỏ không làm
thuê, không bán sức lao động, không bị
tư sản bóc lột, không vô sản mà còn giàu có hơn cả tư sản đã thế lại khoác áo đội tiên phong, vỗ ngực là đại biểu tiên tiến nhất của giai cấp vô sản,
hay ho lạ lùng là vậy.
Móc Quèo chua chát:
- Hóa ra vô sản đỏ này cũng chính là
tư sản đỏ, hỏa mù làm rối mò lên cả, mẹ kiếp!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét