TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bí
Thúi gọi chủ Um vào bàn việc, hỏi:
- Bây giờ đi đâu, nơi nào người ta đều
hô hào mở cửa đón đầu tư nước ngoài, mình nên thế nào?
Chủ Um ỡm ờ:
- Nên mà không nên, không nên mà
nên.
Bí Thúi hất hàm:
- Nói toạc loạc ra, lấp lửng làm quái
gì.
Chủ Um được dịp tuôn:
- Xưa nay ta quanh quẩn với công nghệ
cũ, hiệu quả thấp nhưng nhờ lạc hậu vậy mà dễ kiếm ăn, nay bọn nó đưa công nghệ
mới hiệu quả cao vào cạnh tranh loại bỏ
công nghệ cũ khác gì đập bể chén cơm nhà mình, nguy lắm! Nên hô hào nhưng không nên rước vào!
- Nhưng không rước công nghệ mới coi
chừng bị cho là bảo thủ lạc hậu,
không táo bạo đột phá thì sao?
- Phải trên trải thảm đỏ dưới rải
đinh, rước vào nhưng gây rầy rà thủ tục này nọ làm cho bọn chúng nhụt chí phải rút.
- Thế không nên mà nên là sao?
- Không nên chơi với bọn tư bản, bọn
này không biết thủ tục “đầu tiên” mà nên ưu tiên chọn nước anh em đồng chí vì
tinh thần quốc tế vô sản và cũng vì
nghĩa tình sâu nặng, lại quả hậu hĩnh. Nên dù biết công nghệ lạc hậu thậm chí không ra gì cũng phải mở cửa
tạo điều kiện tối đa cho cho anh em đồng chí vào đầu tư. Không nên mà nên là vậy.
Được lời như cởi tấm lòng, Bí Thúi tâm
đắc, tủm tỉm gục gặc.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét