TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lục Lăng ưu tư:
- Được Tàu cộng cho vay tiền lại
giúp chỉ định thầu thi công đường sắt Cát Linh- Hà Đông, các quan nhà ta hí hửng
nhất trí cái rụp. Thế rồi lao vào thực thi dự án mang tính chất hữu nghị bền vững
vừa là đồng chí vừa là anh em. Nào ngờ chậm tiến độ hàng chục năm, đội vốn gấp
nhiều lần vẫn chưa hoàn thành. Bảo còn 1% nhưng đổ qua đá lại ì ạch cả năm vẫn
chưa giải quyết nổi. Tai họa! Hỏi ai lừa đảo ai đây?
Củ Ấu hừm một cái:
- Nhiều nước trên thế giới tưởng dễ
chơi nên vay mượn rồi cũng dính vào bẫy nợ Tàu cộng. Srilanka phải bán cảng biển
99 năm để trừ nợ, Malaixia cũng sợ sập bẫy vội vàng hủy tất cả các hợp đồng đường sá cầu cảng với
Tàu cộng. Rõ ràng quan chức nhà ta bị Tàu cộng lừa.
Bồ Hòn không chịu:
- Quan chức nhà ta đều là loại cáo
già sạn sõi. Nên nhớ, quý ngài quan chức biết rất rõ rằng đầu tư không hiệu quả
nhưng vẫn tiến hành vay mượn, đeo theo hợp tác làm ăn. Nghe đâu món lại quả của Tàu cộng đậm lắm, đến mấy chục phần trăm, được ăn dày, các
ngài tội gì ngó lơ mà không bặp bặp. Lừa ai chứ Tàu cộng dễ gì lừa nổi các vị.
Củ Ấu vặn lại:
- Không lừa nổi quý quan chức thì thằng
cha Tàu cộng lừa ai?
Bồ Hòn đắng nghét:
- Ai bị lừa ngoài nhân dân anh hùng và nhẫn nại với tinh thần chịu đựng cao, sẵn
sàng rước lấy mọi hậu quả và đứng ra
gánh vác mọi nợ nần.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét