TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thấy
Ba Xe đẩy đột ngột tăng giá một chuyến thêm chục nghìn, hỏi sao, bảo xăng tăng
điện tăng. Có người mỉa:
- Người ta chạy bằng động cơ mới hao
phí điện xăng chứ ngươi kéo đẩy, có xài động cơ đâu mà đòi tăng giá.
Xe đẩy hừm một cái:
- Không động cơ xăng điện thì động
cơ gân, nó cũng phải ăn phải uống phải tẩm bổ mới có sức kéo mà ba thứ đó đều
tăng giá theo xăng điện, không tăng theo có nước sụm sớm.
Nghe chuyện, có người khuyên mụ Sáu
Hột vịt lộn tăng giá, bảo điện tăng lũy tiến thì hột vịt lộn cũng phải bán theo
giá lũy tiến. Ăn một hột 6000đ thì ăn hai hột phải trả 8000đ/ hột, ăn ba hột phải
trả 10000đ/hột. Cứ thế tăng tới để bù lỗ giá điện. Nào ngờ mụ Sáu gạt đi:
- Vốn 4000đ, bán 6000đ, mỗi hột lời
được 2000đ bù cho công nấu nướng dọn mời. Cuộc sống eo hẹp làm người ta ăn uống
hạn chế, nay tăng giá điện người ta lại càng dè sẻn, mình hùa theo mà tăng thì còn ai dám ăn, không lẽ ôm về ăn trừ bữa. Nên chi lời ít cũng phải bấm bụng,
có buổi huề vốn cũng phải cắn răng. Bán hột vịt lộn chứ đâu phải bán điện như mấy
thằng cha điện lực. Mình bán giá cả phải chăng còn phải nài nỉ người ta ăn, còn
nó bán điện, độc quyền hô giá bao nhiêu chẳng được, có ai dám chê không xài điện của nó đâu. Nghe đâu có người viết
trên Facebook nói giá điện cao đã bị hợp tác xã tới tháo đồng hồ bảo để đo đạc
kiểm định, ác cho hết kêu luôn.
Ngươi nghe lắc đầu lẩm bẩm:
- Bao giờ cũng vậy, gì cũng vậy, độc
quyền đều sinh thối nát.
5-2-19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét