ảnh internet
Xuân
thu nhị kì, đến hẹn lai lên, bọn quan lớn quan bé nào chủ Beo, trưởng Cọp, Sói quan,
Cầy chức, Cáo cán… kéo nhau về trung tâm hấp luyện để nâng tầm bản lĩnh. Giáo
Sư Tử phụ trách huấn luyện hỏi:
- Làm quan phải chăm chú luyện môn
pháp gì để đáp ứng với tình hình hiện nay?
Chủ Beo thưa rằng phải luyện môn
pháp tinh mắt, luyện mắt tinh tới mức có thể soi thấu tiền tài của cải trong hầu bao
túi kín của người ta để tính toán đặt vấn đề
với đối tác.
Sư Tử lắc đầu: - Chưa đủ!
Sói
quan thưa rằng phải luyện mũi thính. Thình mũi thì không cần nhìn cũng
ngửi được qua lời lẽ, qua đơn từ, qua phong bì khả năng cúng dường của đối tác
để tiếp nhận mà không bị lỗ.
Sư Tử bảo: - Chưa đủ!
Trưởng Cọp thưa rằng phải mài nanh
luyện hàm cho khỏe ăn mới được nhiều, ăn
đa năng, ăn không chừa thứ gì.
Sư Tử cười nhắc: - Nhớ xỉa xói cho sạch,
chùi mép cho kĩ, chớ lưu dấu vết. Quan trọng đấy nhưng vẫn chưa đủ!
Cái chính là phải luyện bộ mặt. Phải làm cho bộ mặt
ngày càng dày lên như da trâu, trơ trơ ra, chai sạn lại như không có cảm giác.
Người ta có nguyền rủa, có mắng xỉ, có nhổ
có ném vào mặt thì mặt vẫn cứ trơ trơ lì lợm bất chấp. Bộ mặt quan lại thời nay
phải như vậy.
Cả bọn xin hỏi luyện bằng cách nào,
Sư Tử nhếch mép:
- Đeo thêm mấy lớp mặt nạ, hàng ngày
lấy cái thớt mà soi mà úp vào, mặt sẽ dày lên trông thấy.
Cả bọn vái tạ xin hứa thực hành.
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét