TIỂU HÙNG TINH
Nghị
hội họ nhà Cay, kháo chuyện vong có hay
không. Ớt Hiểm băn khoăn:
- Xưa nay bàn chuyện vong hồn ma quỷ, người bảo
có kẻ nói không. Chủ thuyết vô thần duy vật bảo
rằng không nhưng tôn giáo tín ngưỡng thì cho rằng có. Nếu có thì cũng vô hình
vô ảnh, ai mà biết cho được.
Chỉ Thiên nói vong
có rồi bảo:
- Không thấy ở chùa Ba Vàng sao, vong hiện lên giữa
ban ngày ban mặt đe trả thù, thậm chí hiện thành tế bào ung thư đụng đến thì kéo theo di căn, rồi dọa dẫm
khống chế để thu tiền người ta đó.
Ớt Hiểm không chịu:
- Đó là người sống trá hình vong, lợi dụng vong, loại ông sư bà vãi này là những
vong sống giả vong chết để làm tiền đó
thôi.
Sừng Trâu ngồi nghe, lắc đầu chua chát:
- Cứ cho rằng mấy ông sư bà vãi này là những vong sống
giả vong chết để lừa bịp thì sao không làm lén lút nhỏ lẻ mà dám ngang nhiên lộng
hành giữa thanh thiên bạch nhật, trên chánh điện giữa hội trường, lại còn tung
lên mạng, hết năm này qua năm khác thuyết pháp mê hoặc, giở thủ đoạn dụ dỗ khống
chế để lấy tiền người ta. Sao chúng dám làm vậy? Phải có phe nhóm nào đấy câu kết
hùn hạp ăn chia rồi bảo kê chúng mới dám
tự tung tự tác thế chứ! Không có ô dù
cho chúng núp bóng, không có thế lực nào đấy chống lưng thì sao chúng dám hoành
hành.
Nghe đến đây, cả họ nhà Cay chậc lưỡi nhăn mặt:
- Vong chết không yên, vong sống lộng hành, bọn vong sống giấu mặt sau lưng mấy ma tăng này
để thủ lợi là loại ác vong vô
cùng hung hiểm đấy!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét