MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

ĐEM TIỀN ĐI ĐỐT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tiền để mua một trái chuối ở Venezuela
            Hay tin Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) dưới danh nghĩa đầu tư đã đem nướng  ở Venezuela hơn 500 triệu đô mà không lấy lại được một giọt dầu,  Lục Lăng than:
            - Người ta thường nói ăn tiêu  xài phí bạt mạng thì bao nhiêu tiền cũng hết, đằng này các vị chức sắc không phải tiêu phí mà đem đốt, đem nướng thì hỏi bao nhiêu tiền cho đủ. Đốt kiểu đó thì người dân còng lưng đóng đến muôn đời con cháu, tài nguyên hút cho cạn kiện cũng không đủ cho các vị phá.
            Nhân danh chính quyền, nhân danh ban này bộ nọ tập đoàn kia tiếng là phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân làm giàu cho đất nước rồi ngày các vị đốt phá càng dữ làm cho dân nghèo nước mạt.
            Củ Ấu cười khẩy:
            - Có cách cho các vị đốt cúng lập công quả mà không mang tội hại dân hại nước.
            - Đốt tiền kiểu gì?
            - Cho ngân hàng địa phủ hoạt động  hết công suất để in đô la âm phủ, muốn hàng trăm chứ hàng nghìn hàng chục nghìn tỉ cũng dễ ợt. Có thế mới đủ cho các vị ấy đốt phá chứ hết cách rồi.
            Ớt Hiểm vọt miệng:
            - Còn một cách nữa.
            - Cách gì?
            - Cách giao các vị ấy trở lại xứ Venezuela, nơi các vị từng đem tiền qua cúng hốt mà đốt. Nghe đâu bên bển bọn cướp ngân hàng nhưng chỉ lấy đồ đạc còn tiền đem đổ ra đường thế mà chẳng ai thèm nhặt. Kiểu này, các vị thả sức đưa xe tải xúc rồi chở từng tàu thủy tiền đem đốt. Đốt có thưởng, người ta đang thuê đấy! Hức!

3-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét