TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet

Chấm
lên mặt với Phết:
-
Tao đây mà ra tay một phát thì không dứt khúc cũng hết ý.
Phết
nguýt lại:
-
Đừng vội lên mặt. Mày lâu lâu mới làm một phát còn tao lắt nhắt vậy nhưng nhiều
lần, thua gì mày. Mày chấm bậy bị người ta bắt, còn tao, phết phết dài dài, có
lố có lỗi người ta cũng lờ, cho qua.
Chấm
nghĩ tay Phết tưởng không ra gì thế mà khôn ngoan có lí, bèn móc nhau làm ăn,
bày thêm cái món Chấm Phết nữa. Đến món này thì hết ý bằng cả khúc, không ai đủ
kiên nhẫn ở đó mà bắt bẻ cho nổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét