MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

HỒN HOA DA VIỆT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Dưa Leo than phiền không hiểu, khó thông. Rằng quan thượng thư bộ binh ưu tư là Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con cho đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó nguy hiểm cho dân tộc.
            Ôi! Kẻ từng kéo quân qua  dạy cho Việt Nam bài học, tàn phá nhà cửa, tàn sát dân chúng, chiếm đất chiếm đảo chiếm biển đâm chìm tàu cá ngư dân, lừa đảo mua móng trâu, rễ hồi, rễ tiêu, lá điều…để phá hoại sản xuất, kẻ tráo trở lật lọng  mà không ghét thì thương thế nào? Nó tích cực ở đâu? Quan chức này là ai, Tàu hay Việt?
            Củ Cải bình thêm:
            - Khi dự luật đặc khu đưa ra quốc hội, khắp nơi dân chúng phản đối rần rần  vì cho  rằng cơ hội cho Tàu xâm chiếm. Trong điều 55 ghi rành rành Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh được sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn… được miễn thị thực. Thế mà tay bộ trưởng đầu tru vẫn khăng khăng rằng Dự thảo không có một từ một chữ nào liên quan tới Trung Quốc. Lại còn lớn  giọng bảo Chẳng qua một số người cố tình hiểu theo hướng đó, đẩy vấn đề chia rẽ giữa ta và Trung Quốc. Hỏa mù, ém rồi dọa, y là Tàu hay Việt đây?
            Càng thắc mắc càng rối, tìm tới Bút Nguyên Tử thì được giảng:
            - Xưa có Trương Ba, chết xuống âm phủ, Diêm vương thấy chưa tới số nên cho sống lại. Hồn Trương Ba về lại trần nhưng thân xác đã thối rữa đành phải nhập vào thây ma anh hàng thịt mà sống dậy. Hồn người này xác người kia tréo ngoe, hồn Trương Ba da hàng thịt là vậy. Nay các quan chức nọ tuy Việt nhưng  toàn “nói tiếng Tàu”, mở miệng là tụng 16 chữ vàng 4 tốt, niệm chú vì đại cục, học tập anh em đồng chí… thì là hồn tàu ma ta, hồn Hoa da Việt, có khác gì đâu.

6- 2018
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét