ảnh internet
- Đúng là ba chuyện tào lao xịch bụp. Này nhé, từng có chuyện nữ đồng chí nọ của
quý không giữ, đem cho lung tung. Như cái ống thuốc lào ủy ban, thằng cha nào
khoái là cho kê vào bắn, bị kiểm điểm, chị ta vùng vằng: Của tui tui muốn cho
ai tui cho chứ đâu phải của chi bộ mà chi bộ
kiểm điểm. Tổ chức cứng họng.
Điên Điển hừ một cái:
- Nên nhớ đây người ta không kiểm điểm
cái bia mà kiểm điểm khẩu súng, kiểm điểm cái thằng bắn. Có điều do chậm báo
cáo mà bị khiển trách chứ nếu báo cáo sớm
thì tổ chức sẽ góp ý thế nào?
Tình huống khó, coi mòi cha con bí rị,
Cặc Bần cười khặc khặc bảo cứ theo sách ba khoan mà giải quyết. Hỏi ba khoan thế
nào, y bảo:
- Trong chiến tranh có phong trào ba
khoan, chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan có
con. Nay và nhất là trong trường hợp này cần vận dụng thành chưa chơi thì khoan chơi, chơi rồi thì khoan
có bầu, có bầu rồi thì khoan có con.
- Nhưng có bầu rồi mà khoan có con
là sao?
- Là đi kế hoạch, hút cái là xong.
Không có con thì chưa gây hậu quả nghiêm
trọng, chưa tới mức kỉ luật. Do thằng cha
này chậm báo cáo tổ chức mà bị khiển trách chứ báo cáo sớm được tổ chức
góp ý giúp đỡ cho thì thoát kỉ luật một cái rột. Hê hê hê…!
4-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét