ảnh internet
Thấy
tình hình thiên hạ đua nhau xây đền lập miễu thờ cúng, Vô Thần lo lắng:
- Trước đây ta chủ trương vô thần, thiên hạ không tin nhưng sợ phải theo,
bây giờ chúng lại đua nhau tin hữu thần,
thờ đủ thứ từ chúa phật đến thánh thần thổ địa cho tới tinh ma quỷ quái. Không thể mất cảnh
giác buông bỏ trận địa lòng tin, phải tìm cách
chiếm lĩnh.
- Mình vô thần, muốn chiếm lĩnh trận
địa lòng tin thì phải hóa Thần Vô.
- Mình chủ trương vô thần, coi bọn hữu
thần là mê tín, là thuốc phiện, phản tiến hóa thậm chí là phản động, phản cách
mạng nữa, nay lại hóa thần như nó hóa ra tự phản lại mình, trước chủ trương một
đằng nay nói năng một nẻo, tự mình nhổ vào mồm mình, nghe sao được!
- Phải tương kế tựu kế, tùy thời cơ
để có đối sách vận dụng linh hoạt thôi. Mình
không hóa Thần Hữu mà hóa Thần Vô, lẳng lặng làm, sách lược kín đáo chớ phát ngôn gì cho
nhiễu chuyện. Hóa thần để cho bá tánh xây lăng lập miếu đúc tượng
rước lên bàn thờ, đủ nhang đèn chuông mõ, có con nhang đệ tử, cũng lên đồng nhập
xác cầu cúng. Trước đây theo vô thần,
bây giờ đua nhau theo hữu thần, không nhanh chóng lợi dụng tình hình thì người ta chỉ biết thờ Thần Hữu. Nay tạm thời cho hai thần kết giao tạo liên minh
Vô Hữu, bên cạnh Thần Hữu có Thần Vô, cúng Bái Thần Hữu cũng là cúng bái Thần Vô, nhất cử lưỡng lợi, có
sao!
Vô Thần đắc ý, rùng mình hóa phép biến
thành Thần Vô.
3-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét