MỤC LỤC BLOG

▼

Trang

▼

Trang

▼

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

VĂN PHONG THẦN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
Trần gian có lắm ngài táo tợn
Kính vinh danh lên bảng phong thần
Văn xào
         Nhạc chộp
                 Tượng lột
                       Tranh quơ
Bớ hồn!
Về đây đăng kí siêu thăng thượng đài!
                                          *
  Có vị  ẳm thơ bài người khác
  Kí tên mình sáng tác gửi đăng
Cũng trong một duộc đạo văn
Tóm được la:  Ý… sưu tầm… ý… quên!
                                    *
Bìa nghiên cứu ruột trong sách dịch
Trương tuổi tên cho oách xì xằng
Công trình xã hội nghìn trang
Đạo thầy mà cũng đạo văn nực cười
                                    *
Trưởng bộ đại giáo sư khả kính
Ngài đứng đầu hội định chức danh
Ai ngờ cũng thói ma lanh
Báo bài tứ đốm tam khoanh nhì nhằng
Khui một phát mới văng sự thật
Bấy lâu nay khuất tất hỏa mù
Thôi rồi hàm học danh hư
Thôi rồi danh giá giáo sư thôi rồi
                                   *
Chủ tịch  hội ơ hay  cũng đạo
"Hỏi" y chang  "Thượng đế... mặt trời" (*)
Tưởng rằng món bở ngon xơi
Dè đâu mắc họng- kêu trời rằng oan
                                    *
Có ông nhạc quen mòi chụp giựt
Vơ nhạc Tây nhạc Nhật tân trang
CD băng đĩa tràn lan
Lộ ra một phát hóa thần mánh mung
                                    *
Tranh tượng cũng lung tung cắt chụp
Đem dự thi qua mặt hội đồng
Nhất nhì ẳm giải hà rầm
Bể ra mấy mớ thối um sự đời
                                    *
Văn tế bái khơi khơi mớ chữ
Xin chư thần chiếu cố hưởng cho
Trần gian hỏi có khi mô
Thay tên đổi họ thần bò về thăm
Chộp xào bày vẽ chúng con
Độ nhau lên bảng phong thần nghe kinh!
 
-------------------
            (*) Bài  thơ  "Hỏi" của Hữu Thỉnh  giống đúc  bài thơ "Thượng đế đã làm ra mặt  trời" của  Christa Reinig (Đức) công bố 1964
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét