ảnh internet
Dưa
Leo nói chuyện phát động trồng cây rồi than phiền thấy các vị lãnh đạo trồng cổ thụ, bứng
cây hàng trăm năm tuổi trồng lại. Nội chi phí đào bới, chuyên chở, bảo dưỡng đã
hao tốn gấp hàng trăm lần giá cây cổ thụ kia. Trồng cây nhỏ mười năm sau cây lớn
cho gỗ, lợi ích là vậy chứ trồng cổ thụ kiểu gọt rễ tỉa cành thế này thì cây giảm
thọ mất hàng chục năm. Lãnh đạo đi trước, làng nước theo sau, dân theo gót đi bứng
cổ thụ đem trồng thì đem lại lợi ích thế nào?
Mướp Đắng cười khẩy:
- Rần rần rộ rộ cờ bay trống dậy rồi xúc chút cát rắc rắc, rưới ba chút
nước làm phép, gắn bảng tên tuổi chức vị các ngài vào, các vị trồng danh tiếng
các vị chứ trồng cây quái gì!
Ớt Hiểm gật gù rằng trồng cây - trồng
người, trồng cây đã ngược trồng người càng ngược hơn. Hỏi sao, y bảo:
- Tu thân, tề gia, trị quốc, bình
thiên hạ là chủ trương trồng người trồng
quan ngày xưa còn thời nay làm quan- ủa quên làm cán bộ, đầy tớ- trị quốc bình thiên hạ cho đã vẫn chưa lo tu thân
tề gia, đến khi về vườn mới lo làm người tử tế, trái khoáy là vậy. Đông tây kim
cổ gì cũng vậy, học từ thấp lên cao thế nhưng ở cái xứ thiên đường lại học ngược,
nhiều vị xong đại học, lấy hết chứng chỉ cao cấp này nọ sau đó mới thi để lấy bằng
trung học, thậm chí có vị còn chưa tốt nghiệp cấp 2, có bằng cha mà chưa có bằng
con, con sinh trước cha, quái thế!
Tưởng đâu trí
tuệ tinh hoa ai ngờ mánh ma trồng ngược, thua!
2-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét